"Lật mặt" chỉ huy Al-Qaeda người Mỹ

Thứ năm, 11/12/2014 10:56

(Cadn.com.vn) - Adnan Shukrijumah nằm trong danh sách các nhân vật khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và bị treo thưởng 5 triệu USD cho cái đầu y. Tuy nhiên, hôm 6-12, Shukrijumah bị quân đội Pakistan tiêu diệt.

Tháng 8-2008, Najibullah Zazi - người Mỹ gốc Afghanistan - và 2 người bạn tại trường trung học ở Queens - Zarein Ahmedzay, người Afghanistan-Mỹ, và Adis Medujanin, người gốc Bosnia - bay từ Newark, New Jersey, đến Peshawar, Pakistan, với hy vọng gia nhập Taliban.

Tại Peshawar, bộ ba gặp "Ahmad" - nhà hoạt động Al-Qaeda giúp họ liên lạc với 2 chỉ huy Al-Qaeda. Chỉ huy đề nghị Zazi và 2 người bạn tham gia vào các cuộc tấn công chống Mỹ. Zazi từ chối. Theo các công tố viên Mỹ, các chỉ huy Al-Qaeda cử người thuyết phục Zazi, nói chuyện với Zazi bằng ngôn ngữ riêng. Đó chính là Shukrijumah.

Lớn lên tại Mỹ

Shukrijumah lớn lên trên các đường phố của New York ở Mỹ. Năm 1995, gia đình Shukrijumah rời New York đến khu vực Fort Lauderdale ở Florida.

Trong thời gian nay, một số người Hồi giáo ở Florida cho Shukrijumah những cuốn sách và đoạn băng nói về cuộc thánh chiến ở Kashmir và Afghanistan, và y  rất xúc động bởi những câu chuyện về cuộc thánh chiến.

Do đó, vào cuối năm 1999, y đến Afghanistan tham dự trại huấn luyện của Al-Qaeda vì phản đối phong cách sống thái quá của phương Tây, chẳng hạn như lạm dụng rượu và ma túy cũng như những bộ quần áo thiếu vải mà phụ nữ mặc ở Florida. Vào tháng 5-2001, y về lại Florida một lần nữa, và đến tháng 6, y trở lại Afghanistan. Một thời gian ngắn sau vụ tấn công khủng bố 11-9, Shukrijumah gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ y khuyên y không nên trở lại Mỹ, và kể từ đó, y cắt đứt liên lạc.

Âm mưu tấn công Mỹ

Vào cuối năm 2008, Shukrijumah gặp Zazi và 2 người bạn, thuyết phục họ rằng, cách tốt nhất họ có thể giúp cuộc thánh chiến không phải là chiến đấu bên cạnh hàng chục ngàn tay súng Taliban mà là quay trở lại Mỹ và thực hiện các cuộc tấn công.

Tại thời điểm đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của CIA tại khu bộ tộc của Pakistan được đẩy mạnh. Trong 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống G.W.Bush tăng tốc đáng kể chương trình UAV. Tức giận bởi động thái này của CIA, Zazi đồng ý quay lại Mỹ khởi động tấn công. Y và 2 người bạn tình nguyện đánh bom tự sát.

Chúng thảo luận với Shukrijumah các mục tiêu tiềm năng như thị trường chứng khoán New York, Quảng trường Thời đại cũng như cửa hàng Walmart. Zazi trở về New York vào giữa tháng 1-2009. Y sống ở biên giới Afghanistan-Pakistan trong 5 tháng, trong thời gian đó y tiếp xúc gần như liên tục với các thành viên của Al-Qaeda. Giờ đây, y sẵn sàng thực hiện những gì các chỉ huy Al-Qaeda hy vọng sẽ là các cuộc tấn công khủng bố chết người nhiều nhất tại Mỹ kể từ sau vụ 11-9.

May mắn thay, kế hoạch đánh bom tàu điện ngầm Manhattan nhân dịp kỷ niệm lần thứ 8 vụ 11-9 của Zazi bị các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện bằng cách theo dõi tài khoản email của một nhà hoạt động nổi tiếng của Al-Qaeda tại Pakistan, người liên lạc với Zazi.

Adnan Shukrijumah.       Ảnh: CNN

Tàn lụi dần

Phát ngôn viên quân đội Pakistan hôm 6-12 cho biết, Shukrijumah bị giết ở khu vực Nam Waziristan, dọc biên giới Afghanistan. Cái chết của Shukrijumah giúp Mỹ trở nên an toàn hơn trước các âm mưu Al-Qaeda.

Shukrijumah bị giết trong hoạt động quân sự của Pakistan là dấu hiệu cho thấy, Islamabad tiếp tục mở rộng các hoạt động chống phiến quân tại khu vực biên giới với Afghanistan một cách có ý nghĩa, mà từ lâu Washington luôn mong muốn.

Cái chết của Shukrijumah cho thấy bộ máy nòng cốt của Al-Qaeda, những kẻ đã thực hiện cuộc tấn công 11-9, tiếp tục cạn dần, bởi vì hầu như các chỉ huy của nhóm giờ đây đã chết hoặc bị bắt. Việc loại bỏ gần như tất cả các chỉ huy Al-Qaeda tại Pakistan cho thấy tổ chức toàn cầu này có thể sớm trở thành nhóm thánh chiến không có khả năng hoạt động bên ngoài Nam Á.

An Bình
(Theo CNN)